Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

2-2512-1439353440.jpg

TRẠI MÁT GIỜ SƯƠNG SỚM .

Ở nơi ấy bây giờ và buổi trước
Sự bình thường và hình ảnh bồng lai
Ánh sương loang còn se lạnh ban mai
Tầng và bậc của cung đàng lãng mạn

Con đường đi không còn cho giới hạn
Mà mịt mù giăng mắc của làn sương
Trại Mát đang bung vỡ một cung đường
Cho nghệ thuật thơ văn nhiều góc cạnh

Núi bên kia âm thầm se thắt lạnh
Xa chân trời mây dệt sắc hoằng khai
Vẫn khói sương dìu dặt chảy hôm mai
Làm nổi bật chặng dừng này kiều mị

Nhớ ngày xưa con tàu ngoài thiên lý
Đường răng cưa xích sắt nghiến âm thầm
Dừng lại ga Trại Mát miệt mù tăm
Bởi sương lạnh kết thềm mây trắng đặc

Lầu Thiên Nhiên lạnh se trong khuya khoắc
Như bây giờ ẩn khuất giữa xa khơi
Nhà mái son hiện hữu những cơ ngơi
Đã thức dậy cái bậc thềm hạnh ngộ

Dừng lại nghe giọt sương bay theo gió
Tiếng còi tàu ngày ấy đã vời xa
Trại Mát ơi ! đầu tóc đã sương pha
Viết trở lại để cứ còn đẹp mãi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]