Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015



THU ĐẾN THẢO NGUYÊN ...


Thu mùa réo gọi thảo nguyên 
Buổi mai vạn lý sơn xuyên dặm ngàn 
Qua thung se lạnh cung đàng 
Cùng nghe tiếng thở chứa chan ân tình 
Thắm màu từng sợi bình minh 
Choàng lên hoa lá trữ tình giọt sương 
Đồi xa trầm mặc miên trường 
Trắng làn trải mỏng dáng chương đài mời 
Rừng cây thấp nắng chơi vơi 
Mùa thu trở giấc lá rơi thầm thì 
Bên hồ nước nhỏ tương tri 
Chung quanh văn vẻ gót đi sinh tồn 
Soi dòng nước phẳng ví von 
Dáng hoang sơ nhuộm lối mòn cỏ phai 
Bên thềm cỏ dại hôm mai 
Nắng ru theo gió cảm hoài vi vu 
Cành cao sà xuống phiêu du 
Sắc màu vướng víu hơi thu la đà 
Thảo nguyên dòng chảy mượt mà 
Dưới trời xanh nhạt hôm qua bây giờ 
Mặn lòng dàn trải qua thơ 
Gót chân du lữ thắm bờ môi hôn 
Ngày qua ngày lại vẫn còn 
Tình thơ ngan ngát ấm nồng thời gian .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]