Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015



MƯA THU ...

Sắc thu ở đó quê xa
Tiếng mưa nhỏ sợi âm ba thì thầm
Khung trời se tím lặng câm
Nhớ nhung tràn ngập vào tâm hồn mềm
Ngày xưa mưa rớt qua thềm
Ướt màu tóc lạnh dòng êm vai gầy
Giọt mưa mờ ảo hôm nay
Càng làm ấm lại vòng tay bây giờ
Sắc thu vây kín chiều mơ
Hồn thu lai láng bến bờ đầy vơi
Rừng cây câm nín không lời
Ngâm mình vào lạnh khôn nguôi cung đàn
Màu xanh làn nước vương mang
Làm cho màu sắc chứa chan giọt tình
Gởi lòng vào cuộc bình sinh
Buổi rong ruổi nẻo hành trình bắc sang
Dệt thêu những thảm tơ vàng
Bên trời mưa gió khẽ khàng giọt bay
Cũng là giây phút đắm say
Trang thơ lật mở tỏ bày hương yêu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]