Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015



MÀU NẮNG VÀNG THU ...

Ánh nắng thu vàng dòng chảy ơi ! 
Như đang dát ngọc giữa khung trời 
Cõi thiên nhiên đó hơn là mộng 
Cho phút giao hòa rộn bể khơi 

Thật vậy phải không ? Anh có nghe ...
Hơi thu tản mạn lạnh se se 
Dễ chừng là cái mình mong đợi 
Để cạn tình thơ buổi nặng thề 

Rừng nhặt lá kim nắng nõn màu 
Như dường hứa hẹn để giao nhau 
Làm không gian ấy thêm mà mượt 
Và để cho thơ bắc nhịp cầu 

Thảm cỏ hay là thảm gấm nhung 
Nắng màu vàng ngọt bóng râm chùng 
Họa hoằn tranh vẽ thu hồn hậu 
Lóng lánh sắc màu loang tựu trung 

Mặt nước phẳng gương sáng dáng trời 
Màu xanh trong nước gợn chơi vơi 
Bọt bèo thủy tộc âm thầm sống 
Và rặng cây chìm sắc nổi trôi 

Hoa cỏ bên bờ lấm tấm khai 
Giọt sương còn đọng nắng ban mai 
Lưu ly bung vỡ tràn qua nắng 
Dịu mát bước chân mượt gót hài 

Chiêm ngưỡng không gian để tỏ bày 
Tình thơ nồng ấm xiết vòng tay 
Bên bờ hương mộng thơm tho quá 
Cái dáng thu về men đắm say .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]