Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Các con đường mùa thu lãng mạn vòng quanh thế giới 28

THU TRÊN KÊNH ĐÀO .

Không trút lá nên dòng kênh yên tĩnh
Của không gian mang dáng dấp mùa thu
Nước phẳng gương in hình ảnh phiêu du
Cây và lá của chiều dài vắng lặng

Thời gian nhuộm màu vàng phai của nắng
Trôi lung linh trên cây lá con đường
Bờ kênh dài màu cỏ mượt xanh vươn
Lá vàng ắp âm thầm ru trong gió

Ở bên kia màu xanh dường thảm cỏ
Nắng phơi màu làm ấm áp bàn chân
Làng quê xa dìu dặt chút tơ ngân
Sự thổn thức của cung đàn hoài cổ

Gió run rẩy cành lá reo nho nhỏ
Đang phơi bày giai điệu rót hơi thu
Lạnh se lòng trong suốt buổi nhàn du
Mà cung bậc lại cơ hồ thức dậy

Sự tráng lệ xa xôi không thể thấy
Cái phồn hoa cũng ẩn khuất bao giờ
Còn ở đây để yên tĩnh vào thơ
Cho nguồn cảm bên thềm hiên ánh sáng

Cùng bước đi dặt dìu và lãng mạn
Giữa hồn thơ và bối cảnh nên thơ
Dáng thu đi như lấy được tay rờ
Và hương vị cũng âm thầm ngào ngạt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]