Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

chiem-nguong-ve-dep-bi-an-cua-thien-nhien-the-gioi (4)

DÁNG CÂY ...


Cái dáng tự nhiên mà thiên cổ 
Đường cong nhụy vị của âm vần 
Cỗi cằn mộc mạc đan thanh ấy 
Như họa đường tranh nét bút thần 

Những lá mảnh mai và ẻo mượt 
Gió lay mềm mại dáng Chương đài 
Chồi non sắc đỏ dường môi nụ 
Làm nặng mười phương vẹt gót hài 

Ánh nắng ôm hôn từng mảng xám 
Mầu da tuế nguyệt xóa bao mùa 
Cái màu loang lỗ mà tơ sợi 
Như lạc vào tim tiếng gió lùa 

Ngọc bích bầu trời mây rải trắng 
Làm toang cho nét họa cài tranh 
Tầm nhìn gom hết vào trang mộng 
Buổi bước chân rong khúc hợp hành .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]