Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Khám phá cảnh đẹp đất nước Hàn Quốc

BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG ...


Là vọng giang đài buổi nhớ nhung 
Bên dòng sông lạnh khói sương chùng 
Buổi mai màu nắng liêu trai nhuộm 
Thông điệp tình yêu trải ngại ngùng 

Mái ngói trăm năm nhạt sắc rêu 
Giọt sương còn đọng bám gieo neo 
Âm thầm trong nắng hồn cô đọng 
Để gió bay qua vượt ải đèo 

Ngọn gió như run rét lạnh người 
Se se hơi tuyết tím tơ rơi 
Gót chân lay động thềm hoang lạnh 
Lối trải nắng soi câm nín lời 

Cây đứng cổ phong lạ lẫm cành 
Tuyết còn vây vướng nắng long lanh 
Hình thù cổ tích trong dòng cảo 
Mà dệt đan lên sợi chỉ mành 

Mù mịt dòng sông hơi nước loang 
Nắng ôm sơn phết giấc mơ hoang 
Bên kia trầm mặc trong hư ảo 
Trời thoáng mầu xanh rắc khẽ khàng 

Khoảnh khắc tràn đầy cổ tích thơ 
Mái trong tầng bậc thuở hoang sơ 
Nắng nhòa quan tái tầm hoa bướm 
Để gót chân xa phút đợi chờ 

Và để cho nhau cuộc hẹn hò 
Gởi trao tơ sợi lúc cần cho 
Của mùa rong ruổi chân trời lạ 
Cùng bước vào chung một chuyến đò .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]