Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014



XANH SẮC NỐI DÀI ...

Nhìn chưa hết được mầu xanh
Không gian lịm ngọt tơ mành ngày trôi
Mặc dù giữa cõi xa xôi
Mà nồng hương nhụy tài bồi vận thơ
Dòng trôi mặt nước lẳng lờ
In hình mây núi dệt tơ dáng trời
Khói sương điểm xuyết sợi rơi
Dường còn sũng ướt dường bơi theo dòng
Lá cây xào xạc ruổi rong
Theo cơn gió nhẹ lượn vòng sườn non
Những là hẹn biển thề sông
Bước chân tao ngộ mặn nồng lãng du .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]