Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

This image has been resized. The original image is 1200 x 900.

CẨM TÚ CẦU 

Nghe như trong gió đưa hương 
Làng quê tĩnh lặng cung đường lãng du 
Mồ hôi nhỏ giọt khoa phu 
Còn loang loáng ướt hơi mù thềm lên 
Đá tầng dầu dãi gót quên 
Mầu nhung nhúc tối bậc thềm vô ưu 
Mầu xanh nõn mầu xanh tươi 
Tú Cầu cẩm sắc hoa cười nét riêng 
Lặng thầm rón bước thiên nhiên 
Nghe trong hơi gió tiếng xiềng xích khua 
Chuỗi ngày biết mấy tìền mua 
Cũng không có được hương mùa trao nhau 
Liễu buông cành gió trên cao 
Trước thềm lan trúc lối vào thạch hiên 
Mái bay mầu bạc cơ duyên 
Song hành gõ nhịp xóa phiền lụy xưa 
Vào sân tiếng nhặt tiếng thưa 
Nốt bầu tròn trĩnh xa đưa gọi mời 
Ấm loang ấm cả khung trời 
Mầu son ai nhuộm vành môi bây giờ 
Nghe từng tiếng gió se tơ 
Vào buồng tim nóng đôi bờ Tương xưa 
Cứ như trong ấy mới vừa 
Khúc cầu Tư Mã mây mưa đằm đằm 
Lối về ngõ ấy xa xăm 
Thầm thì hoa Cẩm đêm nằm nghe chung .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]