Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

LẦN ĐẦU .

Lần đầu về thăm quê nhà 
Sau hơn sáu mươi năm đi xa 
Gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách 
Thấy các anh vui và nhận ra khuôn mặt 
Của cô em gái ngày nào *
Thật vui mừng xiết bao 
Tình cảm vẫn dạt dào 
Giữa các anh và em 
Vài dòng để anh xem 
Vì chúng ta chung một cội 
Các anh là cháu nội 
Còn em là cháu ngoại ở phương xa 
Từ miền Nam về thăm quê nhà 
Thăm mồ mả ông bà 
Thăm anh em , con cháu ...
Thật không thể dấu 
Nỗi lòng ... anh biết không ?
Gặp mặt hàn huyên cho thõa tấm lòng 
Của bao ngày mong nhớ ...

Viết gửi anh Thiêm ở Hải Dương .
Hè 2012 .


* từ 1976 đến nay đã 36 năm rồi .
Phải khg anh ?
QUÊ NỘI .


Đầu hè về thăm quê nội 
Được các anh , chị dẫn ra thăm 
Thăm mộ cụ ông và các bác ...
Mà lòng xúc động thật vô ngần .


Đứng trước mộ phần đốt nén hương 
Với lòng thành kính thật thân thương 
Chỉ mong các cụ cùng chứng giám ...
Phù hộ cháu con được vạn khang .

THĂM MỘ ...


Hôm nay về thăm quê nội *
Được các anh các chị hàn huyên ... 
Đúng là không thể nào quên 
Dấu ghi tình cảm lâu bền mãi thôi 
Nhớ chiều thăm mộ các nơi ...
Nào ông bà nội , nào nơi bác nằm 
Dâng hương thành kính viếng thăm 
Chỉ mong các cụ yên nằm hồn siêu 
Về miền Cực Lạc tiêu diêu *
Hầu cận Phật Tổ hưởng nhiều phước ban 
Độ cho con cháu An Khang .
Gia đình hạnh phúc ngập tràn niềm vui .

* Xuân Đào - Hưng Yên .
*siêu thoát về miền Cực Lạc .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]