
ĐAN THANH NÉT QUÊ ...
Mái hoen sương gió tơ mành
Cỏ cây khô khốc đan thanh góc trời
Cuối thu về Mộc Châu ơi !
Mầu hoa cải trắng gọi mời viễn du
Khói sương lãng đãng hoang vu
Làm tăng vóc dáng hư phù không gian
Cỏ non xanh kéo tơ vàng
Rau tươi cung bậc khẽ khàng lẻ loi
Đỉnh trời nơi ấy bóng soi
Hình dung trong nắng lạc loài hơi sương
Đường đi chín vạn lần thương
Ấm nồng dìu dặt tiêu tương mỗi ngày
Bên dòng nắng trải hôm nay
Mái nhà tranh cũng vơi đấy ý thơ ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]