Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Hình ảnh

NÉT ĐẸP CỔ LAI HI 

Hai mái tóc mầu sương đang hòa điệu 
Hai nụ cười âm hưởng cả chiều sâu 
Dòng thời gian như nước chảy qua cầu 
Chỉ còn lại sự quan tâm dìu dặt 

Một thoáng thôi đã đong đầy trong mắt 
Hạnh phúc nào mà có được gì hơn 
Bức tranh đây sẽ mãi mãi vẫn còn 
Không tàn lụn trong bảo tàng thi sử 

Mầu quốc phục ánh lên trang hoài cổ 
Khăn trùm đầu phản ảnh cái ngàn xưa 
Đôi tay gân sự thao tác nhặt thưa 
Mà đường nét dễ chừng như vô tận 

Đôi mắt nhìn suốt chiều dài hưng phấn 
Bên hiên thềm bên cánh cửa hồn thiêng 
Dáng dấp ngày xưa chạm trổ hư huyền 
Mầu gỗ nước đã lên mầu sắc sáng 

Có tất cả những cơ ngơi hoành tráng 
Giữa phố thành hoa lệ gấm và hoa 
Cũng không hơn cái giây phút thiết tha 
Sự mộc mạc đan thanh mà diễm tuyệt 

Rốt ráo hết tâm tình qua lời viết 
Nguyện cầu cho nét đẹp được phong vương 
Kéo dài theo trên khắp cả nẻo đường 
Hồn của Việt đẹp sắc mầu muôn thuở .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]