
MẦU XANH BÊN HỒ ...
Đường vào cửa ngõ Thăng Long
Ngồi bên hồ để tấm lòng giao thoa
Cuối trời nơi ấy dặm xa
Chân mây chùng xuống thiết tha đỉnh trời
Mầu xanh bên ấy xa xôi
Mầu xanh non ấy của thời non xanh
Cỏ thềm như vẽ vào tranh
Hai bờ cây nhuộm trên thành dưới sông
Và mây lãng đãng tơ rong
Cũng rơi vào nước mấy vòng triều lên
Dành thời gian để ấm êm
Bên hồ nghe liễu ru thêm cung đàn
Và thơ bắc nhịp dây loan
Công viên Yên Sở dặm ngàn cố đô .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]