Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

20 khoảnh khắc du lịch đẹp nhất Việt Nam - 10

RUỘNG BẬC THANG KÉO DÀI ...

Như uốn khúc dáng con rồng thuở trước
Mầu nắng phai khoan nhặt những thang tầng
Xanh cỏ non bờ thửa nhuộm hoa văn
Nơi cô đọng giọt mồ hôi tần tảo

Cây xanh ôm để rạch ròi diện mạo
Những mái nhà ẩn khuất gió rừng khua
Đỉnh bình yên không dễ bán và mua
Cả quần thể ngập chìm trong hoang lạ

Nhìn tít tắp những sắc mầu chấm phá
Đường cong ôm đỉnh hột lạc mặn nồng
Nắng lại về vàng đan dệt thiền không
Còn hơi lạnh của sương rừng buổi sáng

Trời Tây Bắc những ngày qua chớp nhoáng
Cứ quan hoài cái nét ấy tư riêng
Mãi đi theo trong giấc ngủ hư huyền
Hình ảnh ấy dáng Rồng bay thuở trước .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]