
MẦU NẮNG VÀO ĐÔNG ...
Cái mầu nắng buổi vào đông
Từng tia sũng ướt se lòng dặm khơi
Lối về nơi ấy xa xôi
Quan hà thiên lý phương trời sóng xô
Rừng cây vàng lá vi lô
Dáng thu còn lại đắp mồ trời thu
Cỏ non trong nắng hoang vu
Vươn lên hạt bụi trắng mù hơi đông
Khẽ khàng tiếng gió ru rong
Nhẹ rơi từng giọt lạnh đồng trải xa
Đường về từ buổi hôm qua
Không gian nhạt nắng gió là làn mây
Trời vào đông gió se bay
Mà nồng ấm bởi vòng tay hải hà
Dặn lòng giữa buổi chiều xa
Giữ niềm giao cảm thiết tha thuở nào .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]