
TÌNH THƠ LẮNG ĐỌNG ...
Vàng theo nắng đổ vào thu
Non xanh cỏ mượt vi vu núi ngàn
Những ngôi nhà lá diễm trang
Thêm cho cảnh tú chặng đàng tình thơ
Đỉnh cao ngọn núi trong mơ
Mây bay sương nhuộm hoen mờ không gian
Phong thu xẻ dọc cung đàng
Nắng soi tia chiếu chứa chan cuộc tình
Giữa thời bươn chải phù sinh
Gót chân du lữ yên bình phút giây
Mầu xanh nhung mượt nơi đây
Dặt dìu phiên khúc vơi đầy niềm riêng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]