Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

This image has been resized. The original image is 739 x 500.

NỀN CŨ BÊN BỜ ...

Rêu phong mái ngói ấy mà 
Dễ chừng gót bước dặm xa tháng ngày 
Trắng vôi một thuở phơi bày 
Bên bờ Hương mộng men say lữ hành 
Lặng lờ dòng nước phẳng xanh 
Kéo chân mây xuống tơ mành không gian 
Lối đi mòn mỏi nẻo đàng 
Thềm xanh của cỏ tơ loan cung từ 
Nắng vàng tỏa ánh chân như 
Bóng cây nghiêng đổ thực hư bấy giờ 
Gởi hồn vào mấy vận thơ 
Ngày trông bến nước đêm mơ trăng tàn 
Bóng hình còn lại xốn xang 
Nín câm đồng vọng đến ngàn năm sau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]