Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

BIỂN HỒ LAKE - PLEIKU .


Kiosque vọng hồ buổi sáng ơi !
Nước xanh ngừng chảy phản mầu trời 
Nắng mai e lệ vây sườn núi 
Để khách du nhàn nhố biển khơi 


Đất vươn ra để cảm lòng hồ 
Cho lá xanh ươm gió xát xô !
Nghe vọng trong tim bao vận tứ 
Cuộn trào theo gió nhạc vi lô 


Mây vương loáng thoáng đẹp sườn non 
Chiếu xuống mặt gương nước - mượn hồn !
Tất cả là đây trên nét bút 
Âm thầm tiết tấu những cung son 


Dáng thông im lặng để ngàn năm 
Còn mãi trong tim phút kén tằm 
Những buổi hành trang về liễu Truyện .
Cùng chung gót bước đến xa xăm 


Nhánh tre phác thảo một đường tơ 
Chùng xuống phiêu du một nét mơ ...
Ta bỗng thấy lòng hương vị ngọt 
Những ngày tản mạn giữa đôi bờ .
HỒ ĐỨC AN - TP . PLEIKU .

Hồ trên phố núi của ngày xưa 
Mà thoáng trong tim như mới vừa 
Nỗi nhớ tình yêu như đọng lại 
Trôi theo dòng nước nhẹ nhàng đưa 


Du thuyền bỏ túi gợn lăn tăn ...
Lơ lửng đi theo cái họa hoằn !
Của khách nhàn du giây phút ấy 
Dưới trời nắng nhuộm - nắng mầu quen 


Liễu buông lặng lẽ cái duyên thơ 
Mầu đỏ của hoa - một cõi bờ 
Bên cạnh trầm tư nhà thủy tạ 
Cứ như điểm xuyết giấc xa mơ 


Tình yêu nỗi nhớ gọi vào đây 
Một buổi phong sương gió bụi đầy 
Để biết là mình đang ấm lạnh 
Bên bờ hồ mộng siết đôi tay .

Hình ảnh

TRÊN ĐỈNH BA VÌ .


Trên đỉnh Ba Vì non nước xanh 
Và nghe trong gió cuộc an bình 
Dừng chân một buổi lòng thanh thản 
Loại khỏi trong hồn mọi nhục vinh 


Bậc đá lên cao như hứa hẹn 
Một ngày hưởng trọn giấc mơ tiên 
Rừng xanh xao động hong trong nắng 
Mời khách nhàn du khắp mọi miền 


Ta đứng nhìn về xa tít tắp ... 
Mà hồn tản mạn mấy vần thơ 
Để trong tình tự ngày xuôi ngược 
Nặng một hành trang giữa bụi mờ .

Hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]