Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

ĐỒI TRÀ BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG .


Nắng sớm trải lên mượt dáng trà 
Dưới tàng cây đứng ghép trăng hoa 
Bầu trời dung chứa quầng mây trắng 
Là để tăng thêm những thiết tha .


Tha thiết như là những cánh tay 
Mặn nồng từ thuở mới ươm cây 
Chắt chiu tần tảo trong mưa nắng 
Để có bức tranh đẹp tháng ngày .


Ngọn núi bên kia nối điệp trùng 
Khi nhìn như thể có tơ rung ...
Cùng thơ bay bổng vào trong nắng 
Và gió ngàn ơi ! Ta nhớ nhung ...


Dưới mặt hồ xanh gợn sóng tăn 
Bầu trời cao quá , quá hay chăng ?
Nên mầu nắng nhạt vương hoài cảm 
Bên gốc cây già không nói năng 


Cảnh của thiên nhiên vọng tiếng người 
Dường như trong gió nhụy môi cười 
Để lòng lắng đọng bao âm vận 
Cho dáng trà thêm sắc thắm tươi .
This image has been resized. The original image is 750 x 454.

Hình ảnh

THÁC DAMB'RI - BẢO LỘC .



Nước đổ trên cao trắng một mầu 
Vượt tầng vách núi nối theo nhau 
Vọng ru âm khúc và phiên khúc 
Từ cổ xưa về đến vạn sau 


Cây đứng bên thềm nước lặng im 
Cái hơi lành lạnh chạm buồng tim 
Như lời tâm sự vây rừng núi 
Dậy mối tơ lòng thêu chỉ kim .


Hòa cảm trao chia giữa thác đồi 
Trái tim rộn rã tỏ niềm nôi 
Thác ơi ! vọng mãi vào hư ảo ...
Để thỏa lòng nhau khít dáng ngồi

Hình ảnh

LÀNG QUÊ TÂY NGUYÊN .


Làng quê xa lắm với đô thành 
Cuộc sống như dường quá mỏng manh 
Mà rất quê hương " chùm khế ngọt "
Đi vào bộ nhớ mấy tàn canh .


Bầu trời ngày ấy cứ mờ sương 
Sùi sụt không gian suốt chặng đường 
Núi dựng đằng kia ngăn chặng lối 
Vách thành hùng vĩ lắm tơ vương .


Cư dân ẩn hiện dưới tầng cây .
Những mái nhà sương cứ quyện đầy .
Rải rác những thân cây đơn điệu 
Ngàn năm - có lẽ đến hôm nay 


Trổ hoa mùa bắp ở bên sông 
Mà cũng nõn mầu xanh ấm nồng 
Hai chiếc ghe nan xuôi một hướng 
Về đâu - chuyên chở nỗi hoài mong .


Tây Nguyên lặng gió buổi du thơ 
Lạc bước chân cùng dệt sợi tơ 
Để ghép nên vần thơ hợp vận 
Từ khi đặt gót thỏa mong chờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]