Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Hình ảnh

CHÙA THIÊN MỤ NGÀY IM LẶNG ...

Một chút lòng se lịm tím lòng 
Không gian cao rộng trắng mây rong 
Mầu xanh của thuở xưa dừng lại 
Để buổi hôm nay phút ấm nồng 

Vẫn nước Hương Giang mát rượi trôi 
Thượng nguồn dòng chảy rất xa xôi 
Êm đềm nhớ lại đêm trăng ấy 
Có kẻ bên song lặng dáng ngồi 

Quần thể mầu xanh vây tháp cao 
Và thông đơn lẻ của hôm nào 
Vi vu trong gió nghe âm vọng 
Của thuở mài nghiên mộng cẩm bào 

Đỉnh tháp nhô lên xám sắc rêu 
Chút son gượng bám để tơ thiều 
Cất lên mầu của trời êm ả 
Linh Mụ chùa thiêng vận trĩ triêu 

Tầng bậc đi lên xóa dấu xưa 
Gót chân du lãm mới như vừa 
Rộn ràng khoan nhặt vang dòng nước 
Dầu dãi qua đi mấy nắng mưa ! 

Im lặng dễ chừng để tự nhiên 
Phút giây chay tịnh giữa không thiền 
Hồi chuông mòn mỏi luôn lay động 
Để cõi phù trầm soi gót thiêng 

Lặng lẽ gom tròn một phút giây 
Sự thiêng liêng ấy đã vơi đầy 
Giữa ngày dừng lại trời Linh Mụ 
Giao cảm âm vần khép chặt tay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]