Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

CỔ THÀNH NHÀ MẠC - LẠNG SƠN .


Cổ lũy chơ vơ cùng tuế nguyệt 
Phong rêu hoang phế tự lâu rồi 
Giờ nhìn thực cảnh lời thơ viết 
Theo gió gởi vào vạn khúc nôi 


Khát vọng dựng xây nền quân chủ 
Tài bồi dòng tộc mộng đồ vương 
Một thời oanh liệt ngời trang sử 
Để lại ngàn sau một chặng đường 


Quầng thể nêu lên nơi phòng thủ 
Ngăn ngừa giặc Bắc mộng xâm lăng 
Cho dù phong kiến mà thanh sử 
Lưu lại ngàn sau chút đạo Hành .

BUỔI SỚM ở MAI CHÂU - HÒA BÌNH .


Buổi sáng mặt trời chưa hé lên 
Làn mây trắng mỏng dạt lênh đênh 
Và mầu sương mỏng mang hương đất 
Trong gió như trôi nhịp bập bềnh 


Núi mãi nằm im của vạn năm 
Mầu xanh cố hữu thuở xa xăm 
Bên nền xanh lúa xanh no ấm 
Cùng với cư dân nghĩa kén tằm 


Đu đủ hai tầng quang hợp vươn 
Mà sao đơn độc giữa vô thường 
Bên bờ hệ lụy trời mây nước 
Để tiếng thơ chùng đây quế phương .


VẺ ĐẸP BẢN LÀNG - MAI CHÂU ( HÒA BÌNH ) .



Những nếp nhà sàn đứng quạnh hiu 
Mà không - chốn ấy nặng bao điều 
Đi vào thi sử từ xưa ấy ...
Buổi thịnh đường kia rộn khúc tiêu 


Lẳng lặng nhìn ra mặt nước hồ 
Mầu tươi hoa súng gợn lô nhô 
Khuấy lên mầu sắc vùng yên ắng 
Của một quê hương - ghép bản đồ .


Và dáng xanh mầu của cỏ cây 
Cũng thơm hương nhụy của nơi nầy 
Để chân lữ khách ngày rong ruỗi 
Uống cạn hương thầm cạn gió mây .


Hình ảnh

ĐỒI CỎ XANH ...


Những đồi cỏ mượt giữa trần gian 
Mà thể gần như thuở địa đàng 
Một chút nâu hòa cây mấy bụi 
Lặng thầm hương nhụy phút phong quang 


Bóng đen cũng thấp những tầng duyên 
Im lặng để thơ thoáng một miền 
Dù ở nơi đâu mà đọng lại ...
Như là bóng dáng thuở thần tiên 


Nắng thơm mùi vị của hương nào ?
Mà ngỡ là em trong nắng chao 
Có lẽ gió đang đùa tóc liễu 
Cho thơ trò chuyện mấy tầng cao 


Bỏ qua sao được một nguồn thơ 
Rót hết tâm hồn để nhả tơ ...
Giây phút xao lòng thiên tải đọng 
Vào trang giấy cảo đến bao giờ ?

Hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]