Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Hình ảnh

CÁNH BUỒM XA XA ...


Cưỡi sóng ngàn khơi cuộc hải hành 
Về đâu chắc đã mấy tàn canh ?
Mây về thiên lý vương mầu trắng 
Ở cuối chân trời rất mỏng manh !


Những sóng xao bờ đợt vọng ru 
Cánh buồm no gió nét phong thu 
Nước xanh thấu kính phân kỳ sắc 
Vì nắng hanh hao ở tít mù 


Ở đó bao nhiêu ánh mắt nhìn ?
Thì đây đôi mắt cũng đang in 
Hải hành xuôi ngược trên làn sóng ...
Cho tứ thơ này chật trái tim .
Hình ảnh

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN ...


Mấy tầng mây xuống thắp hoàng hôn 
Những dáng lạc hà kết đỉnh non 
Vân vũ không gian mầu cẩm ngọc 
Mà như lắng lại ở trong hồn 


Biển rong đợt sóng nước lam đen 
Lay động cù lao mấy nếp hằn 
Quầng thể âm thầm trong sóng nước 
Bầu trời như muốn gọi vầng trăng 


Người trong giây phút gọi nhau về 
Cắt bóng bên thềm sóng tỉ tê 
Giây phút chia ngôi đang hối hả 
Trong lòng dìu dặt đến lê thê !

Hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]