Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Hình ảnh

MƯA SÀI GÒN ...

Nhạt nhòa mầu nước gạch ơi ! 
Buổi mưa Gia Định giọt rơi Sài Gòn 
Không còn giữ mãi mầu son 
Cứ loang lỗ hết nét mòn phong rêu 
Cuối đường vóc dáng quạnh hiu 
Hai hàng cây đứng chắt chiu tảo tần 
Mầu xanh me ấy ngại ngần 
Khẽ khàng gót bước bàn chân sen thầm 
Ngồi trong quán nhạc hòa âm 
Ly cà phê nóng nín câm tự giờ 
Em thường kết cấu đường tơ 
Cùng anh giao hưởng bao giờ hôm nay 
Những làn gió thổi me bay 
Mỏng manh chiếc lá chiều xoay cuốn về 
Giữa mùa thu cạn lạnh se 
Nhìn trời nhìn gió để nghe lạnh lòng 
Dõi nhìn cái lạnh ngoài song 
Bài thơ giao cảm tơ đồng sợi mưa 
Tự tình những khúc đàn xưa 
Đi theo cái lạnh như vừa ở đây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]