
NHỮNG HÒN ĐÁ CÙ LAO ...
Mây trời sà xuống trắng bông
Hôn lên mặt biển ấm nồng buổi mai
Mầu xanh trời đã chưa phai
Sắc thiên thâu ấy quan hoài trăm năm
Sóng khơi đuổi bắt thì thầm
Bạc đầu tiếng gọi nín câm cõi lòng
Những hòn đá của bụi hồng
Trơ vơ vóc dáng tơ đồng nắng sương
Mầu phong rêu nhuộm kín đường
Cái nhòa nhạt ấy tơ vương nẻo về
Nắng hanh những giọt ngại e
Trên bờ cát đọng dấu se dã tràng
Dây leo đơn lẻ nhung trang
Mầu xanh ẩn hiện cái nhan sắc chiều
Tự tình là giữa hoang liêu
Mà cô đọng hết tơ thiều biển khơi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]