Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Hình ảnh

ĐÀ NẴNG VÀO ĐÊM 

Có thể coi đây là giấc mộng 
Đổi thay mầu nhiệm một khung trời 
Tảo tần vạch nối vào đời sống 
Phát triển tư duy hiến tặng đời 

Tổng thể là đây thế giới riêng 
Sắc mầu diễm lệ bản âm phiên 
Êm đềm rộn rã đang hòa điệu 
Sức sống vươn lên hậu khoáng tiền 

Không chảy dòng sông đứng lại chăng ?
Để soi tầng bậc bước chân đèn 
Hào quang của buổi thời an lạc 
Dòng chảy miệt mài xóa khó khăn 

Cùng đứng trầm tư gót viễn phương 
Đêm thu se lạnh rắc hơi sương 
Sông Hàn yên tĩnh mà lay động 
Vào đến buồng tim nặng bước đường 

Đêm đã xuống mà còn sót mây 
Cuối trời huyền ảo sợi tơ bay 
Cảm hoài giây phút đêm Đà Nẵng
Rõ ánh con Rồng ướp vị say 

Văng vẳng xa đưa tiếng vọng đồng 
Chuông mùa chay tịnh động Huyền Không 
Lung linh mầu sắc nhòa hư ảo 
Của Ngũ Hành Sơn ngát ấm nồng 

Cảnh thật giữa mơ và giữa tỉnh 
Hồn thơ lai láng nước sông Hàn 
Ngày về du lãm bên thềm biển 
Anh với em cùng nghe chứa chan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]