
GIÂY PHÚT NẮNG LÊN ...
Sương còn vây trắng xóa
Ôm sườn núi ấm nồng
Giữa gót bước xa trông
Ngẩn ngơ cùng lạc cảnh
Tiếng gió rong se lạnh
Dù nắng đã vàng ong
Nhuộm cây lá ướt đằm
Giọt sương còn buốt giá
Trời trên cao êm ả
Mờ nhạt một mầu xanh
Mây trắng bay tơ mành
Trải dài thêm diễm ảo
Dù bụi mờ vai áo
Trên tất cả nẻo đàng
Mà vẫn nặng hành trang
Những phút giây cô đọng
Cơ hồ như điệp mộng
Vào giữa một không gian
Cứ rả rích cung đàn
Cho tình thơ tha thiết .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]