Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Hình ảnh

BÊN HỒ HỒNG HẠC 

Ánh nắng vừa lên rắc chút vàng 
Bên sườn non ấy dặm quan san 
Hành trình trải mấy mùa băng giá 
Dừng lại mùa thu sắc chứa chan 

Một thuở quê hương của lặng thầm 
Gót chân khắc phục rộn thanh âm 
Ngậm tăm cất lạc chiều quan tái 
Dệt được từng trang sử bổng trầm 

Nay ở chốn này rộn bước chân 
Bốn phương du lữ tắm phong trần 
Về ngồi lặng ngắm bên hồ nước 
Mầu đỏ trầm tư kết mấy tầng 

Trầm tích trăm năm lớp tảo hồng 
Họa hoằn góc cạnh vẽ non sông 
Trải dài ngày tháng trong yên tĩnh 
Hồng hạc hợp đoàn mỏi mắt trông 

Những lượn sóng xao trong gió ngàn 
Như là tấm thảm dệt và đan 
Hanh hao trong nắng đùa theo gió 
Nồng ấm khung trời bước diễm trang 

Cát trắng nằm phơi trắng độ sương 
Nằm yên tầng bậc của vô thường 
Bao nhiêu gót bước chân trầm mặc 
Vạch nối kéo dài nối bến Tương 

Cùng đứng bên nhau đón nắng mai 
Hơi sương còn lạnh gót chân hài 
Nhìn sương lãng đãng bên sườn núi 
Vẽ một không gian khúc thái lai 

Đi hết vòng hồ ấm lạnh trong 
Cài đan mười ngón chặt cơ vòng 
Chuỗi ngày mang nặng hồn du lữ 
Tình sử nặng đầy đo đếm đong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]