Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

HÒN BÀ ( Nha Trang ) .ĐỈNH NÚI VỜN MÂY .


Đây bước chân xưa của Yersin 
Mở ra nhuộm sắc cuộc an bình 
Đỉnh non còn đó ngôi nhà gỗ 
Đường hẹp quanh co ... một lộ trình 


Đứng ở đỉnh cao rét lạnh nhiều !
Mà như len lén chút hương yêu 
Cái mùi trăng mật theo chân bước ...
Tay nắm bàn tay dệt chỉ thêu 


Cây phủ quanh năm một mảng xanh 
Nhung mềm khoan nhặt khúc an lành 
Hơi sương loáng thoáng bay trong gió ...
Những lúc trăng trời sáng lụn canh 


Tư tưởng gặp đây một bến bờ 
Bây giờ cô đọng lại nên thơ 
Mai nầy dấu tích còn ghi mãi ...
Gót bước Hòn Bà ... một giấc mơ .
ĐƯỢC TIN BÁC MẤT .

( Viết về Bác Hoàng Thị Bống , thọ 95 tuổi ngày 5/7/2012 tại Phan Thiết ) .

Được tin bác mất thật buồn rầu 
Mẹ cháu không sao ngủ ! Thật sầu !
Và muốn ra đây thăm viếng Bác 
Nhưng mà sức yếu ! Thật là đau .


Cũng vì đường sá thật là xa 
Con cái bảo rằng : " mẹ ở nhà "
Để chúng con thay ra viếng bác 
Mong sao bác hiểu cảm thông nha .


Nói mãi mẹ con mới ở nhà 
Cháu xin được phép tỏ bày ra 
Chỉ mong bác hiểu và thông cảm
Cho mẹ cháu nay đã quá già !


Bác kính yêu ơi ! thuở xa xăm 
Bác còn khỏe mạnh - cháu ra thăm 
Bác và cháu nói bao nhiêu chuyện ...
Tâm sự cùng nhau ... Nay đã nằm !


Bác nằm im lặng ở áo quan !
Mát khép nhìn sao thấy rất lành .
Con cháu lạy quỳ dâng cúng bác ...
Khi sư tăng tụng ... bát cơm canh .


Thôi thế từ nay vĩnh biệt rồi !
Không còn thấy bác ở trên đời 
Chỉ mong hồn bác mau siêu thoát ...
Linh hiển độ trì con cháu thôi .


Lạy bác cháu xin được dứt lời 
Suối vàng bác đến được an vui 
Hương hồn mau chóng về đoàn tụ ...
Cùng với ông bà ở quê thôi .

Thay mặt mẹ cháu và gia đình .
Kính mong bác hiểu và chứng giám .
Mong bác được vãng sanh miền Cực Lạc .
Bác linh hiển độ trì cho tất cả các con cháu 
luôn được bình an - mạnh khỏe .
Kính lạy bác .
Cháu Thuần .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]