Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầm lầy nước ngọt lớn nhất TG - 8

AO SEN VUA ...

Mới nhìn cứ ngỡ giải bày
Ở miền hoang dại gió bay nắng vàng
Ngọn đồi nhỏ đứng chắn ngang
Vách thành hồ nước bồ đoàn lá xanh
Tràn lên mặt nước long lanh
Mấy hoa mầu trắng trong lành vô ưu
Trời cao xanh sắc luân lưu
Cũng mây mầu trắng lông cừu nõn non
Thời gian lắng đọng tâm hồn
Đường xa diệu viễn nét son vọng chờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]