Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

NẺO VỀ VUI SAO !


Lần đầu về đến quê hương 
Với mong ước được tỏ tường đường quê 
Hai bên nội ngoại cận kề 
Được đi thăm viếng nẻo về vui sao !
Xuân Đào rồi đến Mỹ Hào 
Quê cha quê mẹ dạt dào yêu thương 
Chia tay về thật vấn vương ...
Cảm ơn anh chị thân thương của mình 
Đón đưa cũng rất đậm tình 
Vào Nam nhớ mãi ân tình quê hương .
RA ĐỒNG ...


Ra đồng thăm mộ ông bà 
Kể sao cho hết lòng ta bây giờ ?
Nhớ ngày còn bé ngây thơ ...
Biết gì đâu nhỉ ? đến giờ mới hay !
Một lần thăm viếng ở đây 
Lòng xao xuyến lạ ! Với đầy tình thương 
Tạ từ bao nỗi vấn vương ...
Cảm ơn anh chị quê hương của mình 
Đón đưa em gái tận tình 
Đúng là chung cội nghĩa tình xiết bao 
Xuân Đào và cả Mỹ Hào 
Là quê cha mẹ dạt dào yêu thương .

Hè 2012.

VIẾNG MỘ ...

( Tổ tông của Tường Linh ở làng Phù Đổng )


Sáng mười sáu tháng sáu 
Năm hai ngàn mười hai 
Viếng thăm mộ cả hai 
Nơi nghĩa trang - Xóm Quýt 


Mộ phần nơi cụ Tổ 
To rộng và cao hơn 
Mộ bà Liệu thấp còn 
Cỏ mọc vây tứ phía ...


Mộ cụ Tề ông nội 
Của anh Nguyễn ứng Giang 
Lúa vây quanh sóng hàng 
Tỏa mùi hương lúa chín 


Còn mộ của ông Đào 
Kề trước là bà Phụng 
Trước mộ phần con cúng ...
Hoa quả , hương thơm sao 
Dâng hương lệ tuôn trào !
Trước mộ phần cha mẹ 
Hãy nghe con kể nhé 
Tuy hạnh phúc không tròn !
Nhưng có một thằng con 
Nối tông đường cho cụ 
Tháng năm dài quá khứ ...
Dù cuộc sống nhọc nhằn 
Con vẫn luôn ân cần 
Chăm sóc cho con cái 
Những tháng ngày thơ dại 
Cháu các cụ bây giờ 
Lớn , chững chạc lắm cơ 
Vợ cháu là cô giáo 
Nay con xin báo cáo 
Để các cụ mừng cho 
Đứa cháu nội còn thơ 
Chưa về thăm viếng được !
Chỉ xin cụ châm chước 
Linh hiển độ trì cho 
Hai trẻ có con thơ 
Sớm nối cho dõng dõi ...
Vì Linh là cháu nội 
Cháu đích tôn cơ mà 
Xin các cụ thứ tha 
Nếu có gì sơ sót 
Xin ông bà nhỏ giọt 
Độ trì cho cháu con 
Với tất cả tấm lòng 
Tâm thành con kính cẩn 
Trước dì Cường thành khẩn 
Con tâm sự đôi lời ...
Vào hè năm chín mươi 
Con và dì gặp mặt 
Với tình thương chân thật 
Dì nói thật nhiều điều ...
Thật thân thiết bao nhiêu 
Mà giờ con vẫn nhớ 
Dì Cường ơi ! con sợ ...
Không có nhiều thời gian 
Con xin phép hóa vàng 
Dì nhận và tiêu nhé 
Cảm lòng con rơi lệ ...
Dì linh hiển chứng cho 
Độ con cháu bớt lo 
An lành và hạnh phúc 
Và giờ đã đến lúc 
Con tạm biệt mộ phần 
Dù lòng còn phân vân !
Để trở về Hà Nội .
Dì độ cho con với 
Và cả cháu Tường Linh 
Với tất cả chân tình 
Lạy dì con đi nhé .


Hè 2012 .

( Thân tặng tất cả họ tộc của cháu Tường Linh )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]