Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Hình ảnh

BIỂN SÓNG LĂNG CÔ ...

Du thuyền lướt sóng lao đi 
Nhìn từng lượn sóng đến khi vào bờ 
Mái đầu tóc bạc phất phơ 
Bạc đầu mầu sóng bây giờ ngày xưa 
Cát thềm thẳng lối nắng mưa 
Ôm xanh cây lá dương mùa cuối thu 
Trong xanh ngọc bích lãng du 
Mầu trời diễm tuyệt vi vu men tình 
Chân mây Bạch Mã tồn sinh 
Đi cùng năm tháng hành trình gấm thêu 
Bên kia tơ sợi chỉ thiều 
Cụm dân cư mọc chín chiều tơ vương 
Xa vời Huế thị vị ương 
Bên chân đèo ải vô thường điễm trang 
Mặn nồng những buổi vương mang 
Nổi trôi theo hướng thuyền sang đôi bờ 
Lăng Cô là giấc ngủ mơ 
Biển đầy tiếng gọi bài thơ xưa về .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]