Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Cõi mơ

MỘT NÉT ĐẸP RIÊNG ...

Căn nhà ai đó đứng trầm tư
Có phải hiên thềm của Tố Như
Một buổi vào xuân hoa đỏ điểm
Nắng vàng nhuộm mỏng phím thiền hư

Lối đi nhỏ hẹp rắc phong nho
Như tiếng trong mơ buổi gọi đò
Dầu dãi mà dường hương liễu mộng
Lưng chừng đồi núi dệt quanh co

Khốc khô như nét bút hàn sinh
Trong nắng tư duy những khúc tình
Lam lũ sắc mầu mà diễm lệ
Âm thầm vắng lặng gọi đài kinh

Nghẹn lòng giây phút mối tư lương
Lốm đốm mầu hoa để tỏ tường
Gót bước nhàn du mang hạnh liễu
Chan hòa ánh mắt những tơ vương

Cùng thơ nhau nói gót quan hà
Nét đẹp vô cùng ẩn dặm xa
Sao cứ đong đầy trong ký ức
Dể chừng kéo hết kiếp ta bà .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]