Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Hình ảnh

NƠI ẤY MÙA THU .


Có phải là thu vọng tiếng ngân ?
Không gian chùng xuống dáng thi nhân 
Dường nghe xào xạc qua hơi thở 
Tiếng động lá khô ướt bụi trần 


Ướt lá khô rơi những giọt sương 
Để êm dáng thảm trải qua đường 
Hơi thu lay nhẹ bao niềm cảm 
Và lá đỏ vàng sắc vấn vương .


Ta đứng mà thu cứ chín đầy 
Tràn vào thi tứ nặng vòng tay 
Thu ơi ! cho nhé lời tâm sự ...
Dù ở phương nào . Gởi gió mây .
Hình ảnh

Hình ảnh

NÚI TRỜI THẢO NGUYÊN .


Trời xanh cuối nẻo nét thanh thiên 
Vương vãi mầu mây trắng dịu hiền 
Dãy núi kéo dài làm vách dựa 
Cho từng thảm cỏ kết bình nguyên .


Con đường xuyên Việt chạy phom phom 
Như lọt vào trong ống kính dòm .
Du lữ chặng đường qua ánh mắt 
Từ chân trời Bắc cuối phương Nam 


Là thơ - nhật ký gót chân xa !
Những dáng thảo nguyên rắc mặn mà 
Vào nhịp thơ lòng . Không gian đẹp 
Chuỗi ngày giao ngộ nhụy hương hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]