Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

ĐI VỀ ...


Hoàng hôn giục giã mái chèo khua 
Trên bến sông im tiếng gió lùa 
Làng xóm sẫm đi mầu đen nhuộm 
Hai bờ như đợi gió sang mùa 


Nhạt trời mây cũng nhạt hoàng hôn 
Như thoảng đâu đây ốc thổi dồn 
Cô đọng tình thơ trang giấy cũ 
Buổi chiều lặng lẽ của cô thôn 


Thuyền trôi rọi xuống mặt dòng sông 
Rẽ lối đi về - phút đợi trông 
Âm vận dễ chừng như dìu dặt 
Theo dòng sông chảy ngược chiều đông .
THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐÀ ...


Mới nghe mà đã nhớ ngày xưa 
Hình bóng như dường theo gió đưa 
Rặng núi thiên niên nằm chắn lối ?
Mà không . Dòng chảy cứ bông đùa !


Bầu trời ẩn hiện thoáng xanh lơ 
Trong những đám mây trắng nhạt mờ 
Sương khói dặt dìu từng sợi mỏng 
Như đan con nước vội xao bờ 


Chiếu vào mầu nắng rộm sườn non 
Từng bóng cây đơn đứng mỏi mòn 
Có lẽ đã từ trong lâu lắm 
Lặng thầm mà nặng " mối tình con "


Đó đây rải rác bóng du thuyền 
Là gót lữ hành nặng kiếp duyên 
Rẽ sóng giữa dòng nghe tiếng vẳng 
Sông Đà một buổi giữa bình yên .


Thượng nguồn dõi mắt hết trời mây 
Đằm thắm vào thơ nặng một ngày 
Cho thỏa ước mơ về xứ gió 
Mơ Đà nhớ Tản giữa hồn nay .

VƯỜN CHIM KHÁT VỌNG ....


Hàng vạn con chim cất cánh bay 
Cho thơm tình cảm nước non này 
Mộng hòa bình đã ươm từ thuở ....
Theo cánh bồ câu tung vút bay 


Bờ biển như chìm trong khói sương 
Bóng non mờ tỏ giữa cung đường 
Trời âm thầm lặng trong huyền ảo 
Những dáng cây nhòa nhạt vấn vương 


Du khách đằng kia mộng lứa đôi 
Cùng nhau tận hưởng phút bồi hồi 
Từ tim vọng lại trong yên tịnh 
Cuộc sống ngày mai - thắm khúc nôi .


Tiếng cánh như vang một nhịp cầu 
Khung trời êm dịu sắc bồ câu 
Ngoài kia sóng biển từ thiên lý 
Nối tiếp cõi bờ nối tiếp châu .


Có lẽ lần đầu tại cố hương 
Có vườn chim ấy bắc tình thương 
Cho ta gởi đến quê Đà Nẵng 
Dòng chữ hàn lâm đẹp Thụy Tường .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]