Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Hình ảnh

MẶT TRỜI MỌC ...

Vầng dương ở đó mầu môi 
Nhô lên mặt biển bồi hồi trong mây 
Mầu trời cam sắc tơ bay 
Đường vân kéo nhẹ bóng mây bụi hồng 
Gió rong lượn sóng xa trông 
Như đan như dệt tơ đồng lăn tăn 
Thuyền trôi chìm nổi phăng phăng 
Cất lên mặt nước bóng hằn chân mây 
Mai nồng nhụy vị hương say 
Giấc mơ chưa tỉnh cứ ray rức lòng 
Bên thềm cát đứng ruổi dong 
Tầm nhìn vào cõi biển rong sóng về 
Ngày đi theo gót hẹn thề 
Buổi mai thức dậy tràn trề biển xanh 
Từng tia nắng rọi long lanh 
Lên con sóng nhỏ nét tranh lụa là 
Con đường hằn dấu hôm qua 
Con thuyền ai gối sóng hòa nắng mai 
Mầu trời lịm nhẹ liêu trai 
Không gian đầm ấm gót hài cùng theo .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]