
NHỮNG GÓT CHÂN ĐI TÌM ...
Ngôi nhà tranh lặng lẽ
Đứng e ấp bên đường
Se lạnh màu tơ vương
Giọt thầm nghe tê tái
Thảm xanh non đèo ải
Gieo rắc những bông hoa
Hoang dại cũng mặn mà
Cung đường nghèo quê kiểng
Đồi xanh nằm sương quyện
Vóc dáng ấy trăm năm
Im lặng như ướt đằm
Không gian ngoài thiên lý
Bóng trẻ thơ hoan hỉ
Buổi cắp sách đến trường
Giọt nắng rớt qua đường
Lạc loài nhòa vân ảnh
Một chút gì cô quạnh
Vây vướng rét tâm hồn
Rả rích sự rộn lòng
Quê nghèo im lặng quá
Tình thơ vẫn nền nã
Cô đọng một chân dung
Cái nét đẹp lạnh lùng
Riêng dành cho ghép vận .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]