
CUỘN TRÀO MÀU SẮC BIỂN ...
Biển chiều giọt lạnh tà huy
Dòng trôi hổ phách vương mi thoáng buồn
Sóng xao thềm cát cạn nguồn
Bọt phơi màu trắng sự tuôn tràn bờ
Nước màu phiên bản xa mờ
Nhạt nhòa hư ảo giấc mơ canh dài
Góc màu xanh của hôm mai
Bóng cây dừa đứng miệt mài thời gian
Ánh đèn thức sớm tơ loan
Làm cho phong cảnh ôn hàn bước đi
Dặt dìu tơ sợi từ khi
Suốt chiều non nước khứ quy lai từ
Tâm hồn thanh thản chân như
Nặng đầy âm vọng vô tư mượt dòng
Tự tình từ buổi hằng mong
Cầm chung son sắt cuộc song hành cùng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]