
SÓNG GỢN THẢM MÀU ...
Huyền hoặc không gian sóng vỗ bờ
Sắc trời lãng đãng giấc xa mơ
Bên kia sương lạnh gieo màn mỏng
Lịm tím hồn trong phút nhạt mờ
Mờ nhạt không gian gót bước chiều
Bên thềm cát mỏng ngát hương yêu
Tơ lòng chạnh thức giờ giao cảm
Lạc giữa âm thanh sóng gơn triều
Triều gợn dệt đan rối chỉ trôi
Vầng dương phân ảnh cạn đường ngôi
Màu trong hổ phách chia thành khoảng
Réo rắc tình thơ ấm dáng ngồi
Ngồi dáng phong hồ ngắm biển xa
Trời cao mây kín lối quan hà
Gành hào vân ảnh đi loang bạc
Nồng ấm không gian phút thiết tha
Tha thiết thời gian chụm mái đầu
Màu sương chấm phá sắc cơ cầu
Bụi trần du lữ mờ dầy mỏng
Như cuộc tình chung cạn bể dâu
Khô khốc cành cây quang hợp màu
Rối ren tơ sợi kết đan nhau
Mà thành những nét hàn lâm truyện
Xào xạc âm vần bước chậm , mau .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]