
TUYẾT PHAI THÀNH CỔ ...
Nên viết phải chăng kỳ phấn trắng
Không gian loang lỗ những u buồn
Lặng thầm thềm đá thời hoang sử
Huyền thoại cài lên để cội nguồn
Dáng đứng của dừa bay tóc gió
Tự tình mầu trắng của tư duy
Dưới trời mây trắng đang bung vỡ
Từng nhịp tao đàn theo gót đi
Tiếng nước xao bờ nghe lặng lẽ
Âm thầm phiên bản đá viền mây
Ta nghe một chút gì vang vọng
Nồng ấm vòng tay phút cạn đầy
Giây phút se lòng không giấu được
Viết ra từng ấy những vần thơ
Lời thơ ghép vận hương ong mật
Thi sử tình yêu mấy bến bờ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]