Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Hình ảnh

KHÔNG GIAN YÊN TĨNH ...

Như dẫn lối ta đi vào huyền thoại 
Men Mao Đài còn nhụy vị mềm môi 
Tiếng còi tầu đang vang vọng xa xôi 
Lay động nhẹ thềm rung rinh tâm khảm 

Ánh nắng mai khơi băng tần nhạy cảm 
Gót quan hoài song hành bước ru rong 
Nét sơn đưa giải mã những cung vòng 
Trong thầm lặng phân ngôi chiều bình lặng 

Cây cao tầng vươn lên che tia nắng 
Để du dương nhịp đập mỗi đôi tim 
Giữa ngày xuân giữa lối rẽ mơ tìm 
Riêng thế giới tự do giờ giao cảm 

Cỏ phơi nắng như dường không bụi bám 
Tàng đào hoa rưng rức những hương lòng 
Sợi nắng xuyên len lỏi mấy tầng không 
Đang lỏng phím giữa bậc thềm A - Tý 

Yên tĩnh ấy để mượt mềm thi vị 
Ngọt vành môi nghe lá thức gieo vần 
Gió trên cao tao ngộ suối ái ân 
Nguồn chảy xiết vào không gian tơ sợi 

Dòng tư tưởng êm đềm trôi diệu vợi 
Dệt thành trang thi tứ nặng câu thề 
Phút se lòng khúc chiết của tỉ tê 
Vào thính giác ở ngoài tầm thiên lý 

Hạ đường bay trong chuỗi ngày hoa mỹ 
Mãi lần hồi khám phá mỗi đam mê 
Như lãng quên sự hối hả bộn bề 
Của dòng chảy bon chen ngoài cuộc sống .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]