Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014



MONG ...
Mấy bữa hôm nay gió lạnh nhiều 
Miền Nam mưa nắng đã xoay chiều 
Lòng ta cũng đã nhiều vương vấn 
Vương vấn tình ai khi nói yêu .

Anh bảo rằng anh rất nhớ em 
Đã yêu và muốn kết tình duyên 
Để mình chung lối , chung đời sống 
Cùng xẻ chia và chăm sóc em .

Lời nói của anh em đã nghe 
Cảm ơn anh nhé những trưa hè 
Bên nhau tâm sự mà duyên bén 
Để chúng mình yêu đến mải mê .

Thật vậy lòng em những lúc này 
Vấn vương , vương vấn mãi trong ngày 
Chỉ mong sao chóng ngày hò hẹn 
Để gặp lại anh , tay nắm tay .

Anh hỡi ! chiều nay anh có hay ?
Lòng em bao nỗi nhớ nhung đầy 
Nhìn hình anh để nơi đây mãi 
Mà cõi lòng em như muốn say .

Say vì nhung nhớ nên hôm nay 
Muốn viết thư ngay tỏ dạ này 
Nhưng lại sợ rằng cười , chẳng hiểu ...
Nên buồn thờ thẩn tợ mây bay .

Mây bay lơ lửng chín tầng mây 
Như cõi lòng ta muốn tỏ bày 
Nếu thật yêu em anh hãy hiểu 
Điều em mong mỏi sẽ là đây .

Điều em mong mỏi sẽ là đây 
Một tấm lòng yêu cả dạ này 
Một mái nhà con riêng biệt để 
Đôi mình chung sống ở tương lai ...

Vâng , ước mơ em chỉ thế thôi .
Lòng em cũng chỉ bấy nhiêu lời 
Mong sao anh hiểu và lo được 
Để cuối đời ta được thỏa đôi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]