Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014



LÀ EM .
Em vành vạnh như vầng trăng mười sáu 
Giữa bầu trời không gợn chút mây nhơ 
Chặng đường qua sư phạm đã vương tơ 
Thành lụa gấm của muôn ngàn họa tiết .

Dong cánh buồm giữa ngàn khơi đơn chiếc 
Để căng tròn hoài bão thuở vời xa 
Vượt trùng dương với khát vọng thiết tha 
Ươm trí tuệ cho muôn ngàn chồi lộc 

Trong khắc khoải tháng ngày như khô khốc 
Quên bẵng đi hạnh phúc của riêng mình 
Dưới tầm nhìn là những mái đầu xanh 
Mà hướng đến là điểm mười diễm tuyệt 

Đêm ngồi dưới ánh đèn và giấy viết 
Để hong lên giáo án một màu hồng 
Trải lòng ra để vẹn biển đầy sông 
Mà tình tự của cạn nguồn nghiệp dĩ 

Mái tóc bạc theo chiều dài thiên lý 
Em nào hay ngày tháng rất vô tình 
Em đi từ ánh sáng của hành tinh 
Thành bà Tiên ươm mầm cho trí tuệ 

Anh viết đây để xóa màu dâu bể 
Đưa em về đến một giấc mơ xa 
Và em ơi suốt một chặng đường qua 
Vòng nguyệt quế cho em tròn trĩnh lắm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]