Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Hình ảnh

NGỌT NGÀO HƯƠNG VỊ ...

Qua thời khắc trầm tư bên tháp cổ 
Sự quan hoài chưa xao lãng buồng tim 
Đi qua cầu vừa mỏi một đường chim 
Nghe lãng đãng cái hương thầm ngọt mật 


Cả không gian trải ra mầu râm mát 
Như gọi mời như níu kéo đôi chân 
Từng chuỗi chùm nho thị hiếu bậc tầng 
Như kết cấu sự nhiệm mầu tháp cổ 


Trái căng tròn mầu nõn non bày tỏ 
Một địa hình quen thuộc đã từ lâu 
Dòng thời gian thấm đẫm những cơ cầu 
Nắng và cát luôn nhọc nhằn phong thổ 


Những bước chân tròn vòng quay triêu mộ 
Mỗi thời gian vực dậy mỗi tư duy 
Cái ngày xưa mai một bởi từ khi 
Thẳng dáng đứng vào vòng quay khoa học 


Sự ngọt ngào mượt mềm và tơ tóc 
Mầu lá xanh nho phủ cuối chân trời 
Lối đi về dù cách trở xa xôi 
Vẫn yên nghỉ bình sinh trong mầu sắc 


Buổi song hành nốt la thơ khoan nhặt 
Cắn vào răng nghe ngọc vỡ ấm nồng 
Vị hương nho theo dịch vị ruổi rong 
Vào thực quản thần kinh men sảng khoái 


Và đôi mắt cứ là đang biết nói 
Nhìn hình dung cái nõn mượt đáng yêu 
Đem vào thơ vừa thưởng thức tương tiêu 
Cái hương vị đặc thù miền gió cát ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]