Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Hình ảnh

TRÊN BẾN SÔNG YÊN LẶNG ...

Đang xào xạc tim lòng lời của võng 
Cội nguồn xưa trong tiếng mẹ ru hời 
Đã lắng từng giọt phách giữa chơi vơi 
Vào cõi nhớ chan hòa và thổn thức 


Cuộc phế hưng thời gian trôi rưng rức 
Dấu mỏi mòn dặm liễu nhạt ngàn mai 
Bờ sông quê còn đó nét quan hoài 
Thuyền neo bến lặng thầm trong lắng đọng 


Tre hanh hao vươn đỉnh trời du mộng 
Nét đan thanh còn cái thuở hiên thềm 
Tiếng xạc xào của lá vọng nhiều thêm 
Vào dòng nước bóng trăng buồn da diết 


Liễu cũng buông mái tóc ngày biêng biếc 
Phút cảm hoài trên góc cạnh hồn quê 
Ở bên kia vòng giềng mối hẹn thề 
Như ăm ắp nỗi niềm chờ bến vắng 


Dáng đặc thù của gừng cay muối mặn 
Mãi thẩn thờ những giây phút phong yên 
Trời đầy mây đặc quánh sắc tịnh thiền 
Đang đè nặng tâm hồn giờ du lữ 


Giữa hoang sơ phủ nhòa lên tư lự 
Chút trầm buồn rưng rức gắn thềm sông 
Giọt thành thơ cho nặng buổi ru rong 
Dáng quê mẹ muôn đời là ký ức .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]