Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014



 Nhìn từ VỌNG GIANG ĐÀI .của NGŨ HÀNH SƠN .

Trước mắt em là núi đồi nhà cửa 
Và dòng sông uốn lượn ở sau lưng 
Với ruộng đồng xanh mướt ở lưng chừng 
Với bầu trời mờ mờ làn sương mỏng 

Ở nơi đây lòng mình nghe bình thản 
Một chút gì gợi lại quãng đời xa 
Trong phút giây thật tình tứ mặn mà 
Của ở giữa núi đồi và nhà cửa 

Và ở đây hai đứa mình cùng hứa 
Mãi cùng nhau chung ước mộng tương lai 
Và mong rằng mình sẽ có ngày mai 
Thật trọn vẹn ước mong và hạnh phúc .

Không gian của Ngũ Hành Sơn - Non Nước 
Mà nặng đầy dấu ấn của hương duyên 
Cứ nhìn em trong dáng ấy ngoan hiền 
Lòng anh lại tràn đầy bao nỗi nhớ ...

Chắc anh nhớ cái thời còn trẻ nhỏ 
Anh lên đây với cảm giác vơi đầy 
Nỗi hồn nhiên háo hức tuổi thơ ngây 
Và khao khát sau này mình khôn lớn .

Là tất cả tư duy đang bề bộn 
Của những ngày xuôi ngược khắp đó đây 
Của ngày xưa và của cả hôm nay 
Làm chứng tích cho chặng đường giao cảm 

Ô kìa anh ! dưới bầu trời nhạt nắng 
Sông Cổ Cò uốn lượn cánh đồng xanh 
Cùng hợp lưu Cẩm Lệ chảy quanh thành 
Vành đai chặt , vây chiều dài thành phố .

Đứng nơi đây nhìn về hòn núi Thổ .
Hàng cây rung theo gió những dư âm 
Anh và em cùng ngắm những thăng trầm 
Của quầng thể Ngũ hành mùa cổ tích .

Hòn núi Hỏa kề bên trong cô tịch 
Còn Mộc sơn thẳng đứng vách nâu sồng .
Dưới chân sơn xưởng đá mọc thành đông 
Tượng Mỹ nghệ đủ sắc mầu các loại .

Những gót chân lữ hành đang dừng lại 
Để một ngày giã biệt :" Vọng đài giang "
Em và anh gom tất cả hành trang 
Vào cung bậc cho bài thơ ghép vận . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]