Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Hình ảnh

SÓNG XÔ BỜ ...

Ánh nắng xuyên qua mây vũ tích 
Hôn lên thềm biển ánh tà huy 
Thềm đen của cát ru niềm nhớ 
Nơi ấy xa vời một hướng đi 


Sóng đuổi xô bờ tung bọt trắng 
Bạc đầu tiếng gọi của ngàn năm 
Điểm lên mầu sắc như mời đón 
Lữ thứ - ngàn dâu ấm ruột tằm 


Dáng núi trầm tư mà rộn rã 
Xô bờ âm vọng dậy trùng khơi 
Cây xanh tha thướt bờ vai liễu 
Trong nắng vàng phai mấy bóng người 


Ai thắp bên kia làn sương khói 
Dặt dìu âm khúc lặng tầng không 
Để nghe hư ảo theo chiều gió 
Lãng đãng bay ra những sợi đồng 


Tên của biển này là vệ nữ 
Một ngày nào đó đã dành cho 
Vi chưng cái vẻ ngoài kiều mị 
Dẫn lối nhàn du hướng mũi đò 


Tiếng vỗ ầm ào mà lắng đọng 
Không gian đứng lại tự tình xưa 
Mầu xanh cây cối xanh triền núi 
Như tiếng tơ trầm văng vẳng đưa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]