Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Hình ảnh

NẮNG MAI BÊN BỜ BIỂN ...

Ánh nắng ban mai vừa thức dậy 
Bóng râm ngã xuống cát ven bờ 
Cái mầu đen ấy như vùng vẫy 
Trong gió dệt thầm những sợi tơ 

Im lặng mà như vừa vẫy gọi 
Tiêu thiều qua mấy dặm trời xa 
Thoảng nghe trong ấy từng hơi thở 
Vạch nối dài thêm để mặn mà 

Mường tượng như là từng gót bước 
Hằn lên mặt cát nắng mai về 
Ngoài kia tiếng sóng xao triều nước 
Một chút gì đang reo tỉ tê !

Xào xạc tiếng dừa ru lạc lỏng 
Bên thềm đất đứng nắng hanh hao 
Trầm ngâm cái vẻ râm râm đọng 
Sợi nắng dường như rắc ngọt ngào 

Nước biển xanh mà đang kéo sợi 
Dệt lên từng mảng lượn chao trôi 
Cánh cung viền cát loang mầu trắng 
Thảng hoặc tràn lên khúc phản hồi 

Cao quá bầu trời xanh ngọc bích 
Lẳng lờ tản mạn những làn mây 
Nắng mai trong vắt như truyền hịch 
Thông điệp gởi trao giữa chốn này .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]