Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

This image has been resized. The original image is 960 x 720.

BẾN TRE QUA GÓC NHÌN ...

Một buổi ta về thăm Bến Tre 
Nghe câu : " rau đắng mọc bên hè "
Em ca trên bến dừa xanh nước 
Mà rót vào lòng ta - tái tê ! 


Quê ấy của em tự bấy giờ 
Dừa xanh ngan ngát thắm tằm tơ 
Cứ nghe trong gió bay xào xạc 
Đan dệt thành trang cạn mép bờ 


Em xỏa mái xanh xuống mượt dòng 
Bên cầu ao cũ gió ru hong 
Ngày nào nắng hạ vừa vươn cánh 
Rọi xuống vườn em sợi nắng hồng 


Có lẽ nhà em ở xóm kia 
Sau hàng dừa ấy giọt đầm đìa 
Bên bờ ao lặng mầu xanh lá 
Phản chiếu mầu mây trắng sè chia 


Cái dáng dừa nguyên của xứ em 
Lung linh tơ sợi thoáng nhung mềm 
Lệ kiều từ thuở em cài tóc 
Nay đã cao đường khâu chỉ kim 


Cây cỏ bên bờ biêng biếc xanh 
Ta về rong ruổi bước bên anh 
Thăm quê em đã xanh huyền thoại 
Và viết bài thơ - trang sử tình 


Trời của hôm nay cao thật cao 
Mầu xanh ngọc bích vẫy tay chào 
Nàng mây trắng cũng dang vòng đợi 
Của Bến Tre em đẹp xiết bao .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]