Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014



GỬI CHÀNG .
Phu quân hỡi ! nơi xa chàng có biết ?
Thiếp nơi này , ngày ngóng đợi tin mong 
Bao ngày xa , xa cách mỏi mòn trông .
Lòng thiếp lại muộn phiền và nhung nhớ ...

Thiếp nhớ mãi từng lời phu quân dặn 
Trước giờ lên đường , đi đến đảo xa 
Ở nhà nhé , vững tâm mà chờ đợi ...
Ngày phu quân trở lại ở quê nhà .

Phu quân hỡi ! nơi xa chàng có biết ?
Thiếp nơi này , ngày ngóng đợi tin không .
" Loan phượng hòa minh " chuyện nghĩa vợ chồng 
Thiếp chỉ ước " Phu quân " hoài ghi nhớ ...

Thôi chàng nhé , thiếp giờ xin tạm bút 
Chúc phu quân vui khỏe với an lành 
Để cho em khỏi phải khổ vì anh 
Cho suối lệ ngừng rơi vì luyến nhớ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]