Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Hình ảnh

BÃI BIỂN SẦM SƠN ...

Trời xanh cái mầu xanh trong vắt 
Biển rì rào khoan nhặt tơ ru 
Hạ mà như thể là thu 
Nắng phơi mầu mật hư phù không gian 


Con đường chạy dây loan nối khúc 
Bóng dừa buông chen chúc bóng râm 
Gió reo nhè nhẹ hòa âm 
Vào trong tiềm thức tận tầm buồng tim 


Thuyền trôi nước nổi chìm dòng chảy 
Lượn sóng đưa từ mấy dặm ngàn 
Sóng bạc đầu nối tiếp loang 
Hôn lên thềm cát tơ đàn trăm năm 


Xa xôi núi dãy nằm lấn biển 
Làn khói bay liễu truyện bờ mây 
Quần cư vạn ấy xưa nay 
Sầm Sơn vẫn đọng phút giây hẹn thề 


Ngút ngàn biển hương quê vẫy gọi 
Sự quan hoài tiếng nói xa đưa 
Cạn nguồn biết mấy nắng mưa 
Mà trong thảng hoặc như vừa hôm qua 


Quê hương ơi ! gấm hoa biết mấy 
Mỗi lần về nghe thấy men say 
Cuối đường hạ cánh hôm nay 
Ghép thơ tình sử một ngày ruổi rong ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]